Cô giáo Ngoan

Thứ sáu, 18/11/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô giáo Nguyễn Thị Ngoan, Trường Phổ thông dân tộc nội trú Nam Trà My, Quảng Nam là nụ cười hiền và gương mặt phúc hậu. Đến khi biết được “bảng thành tích xuất sắc” trong công tác chuyên môn cũng như các hoạt động phong trào khác của cô tôi càng thêm mến phục. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn của một giáo viên đứng lớp, hiện cô Ngoan đang là Phó hiệu trưởng chuyên môn, Chủ tịch Công đoàn trường. Đọng lại qua buổi trò chuyện với cô giáo Ngoan chính là tình yêu nghề, sự tận tụy với học trò. Cô còn là một điển hình xuất sắc trong phong trào học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của ngành giáo dục H. Nam  Trà My, được Thủ tướng Chính  phủ tặng Bằng khen nhân dịp tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học và làm theo đạo đức của Người”.

Sinh năm 1972 tại Duy Hòa (Duy Xuyên, Quảng Nam) và ước mơ trở thành cô giáo được nuôi dưỡng khi còn học phổ thông. Tuy nhiên Ngoan đến được với nghề giáo khá muộn. Năm 2003, tốt nghiệp ngành Ngữ văn (ĐH Đà Nẵng), điểm trường xã Trà Don (Nam Trà My) là nơi cô Ngoan bắt đầu khởi nghiệp “bảng đen, phấn trắng” với các em học sinh đồng bào Xơ đăng, Ca Dong. Hai năm công tác tại đây, với sự năng nổ và trách nhiệm với nghề, với học sinh nên cô được bổ nhiệm làm Hiệu phó Trường Bán trú cụm xã Trà Don. Từ năm 2006 , cô được điều về làm Hiệu phó chuyên môn Trường Phổ thông dân tộc nội trú Nam Trà My. Dù ở vị trí công tác nào, cô giáo Ngoan luôn nhớ lời Bác Hồ dạy: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt” nên cô không ngừng học tập, rèn luyện để chung tay xây dựng sự nghiệp “trồng người” ở Nam Trà My.

 Cô giáo Nguyễn Thị Ngoan trong giờ lên lớp. Ảnh: Q.P

Với lòng yêu nghề, thương học trò con em đồng bào dân tộc địa phương còn nhiều khó khăn, thiệt thòi, cô giáo Ngoan đã dành nhiều tâm huyết với mong muốn nâng cao kiến thức cho học sinh. Từ suy nghĩ đó, dù không có bất cứ khoảng thù lao gì nhưng cứ mỗi tối cô lại đến từng nhà dạy phụ đạo cho những em học lực yếu theo kịp chương trình. Việc làm đầy trách nhiệm của cô giáo Ngoan dành cho học sinh của mình đã đem lại những hiệu quả rất khả quan. Nhà trường đã nhân rộng hình thức học tập này thành phong trào “tiếng trống học đêm”. Không chỉ vậy, cứ sau mỗi lần về thăm quê, cô Ngoan lại trích tiền lương của mình mua những đầu sách hay, phù hợp mang lên tặng học sinh, giúp các em có điều kiện tìm hiểu thêm kiến thức.

Để Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lan tỏa hơn nữa trong toàn trường, cô giáo Nguyễn Thị Ngoan còn có cách tuyên truyền thực hiện cuộc vận động rất hay qua sáng kiến “chúng em kể chuyện Bác Hồ” vào buổi chào cờ đầu tuần.

Cứ hình dung sẽ được nghe cô Ngoan kể về những kỷ niệm vui, buồn và biết bao nỗi khó khăn vất vả của nhà giáo “dạy và dỗ” theo đúng nghĩa của từ này ở một địa phương miền núi, vậy mà qua tiếp xúc, trò chuyện, chỉ thấy ở cô giáo Ngoan sự tin yêu với học trò, lòng lạc quan, yêu đời. Cô Ngoan tâm sự: “20-11 trên này đặc trưng lắm. Không hoa, chẳng quà như học trò mừng thầy cô dưới xuôi đâu. Còn chuyện vui, buồn khó khăn thì dịp nào viết chẳng mới”.

Q.P